Bộ sưu tập nấm

chiếc dù bé con

cái nấm to trong rừng

nấm màu cam

nấm vàng chụp gần
Nấm này trông màu sắc và hình dáng giống một loại nấm quý ở Pháp.

như một bức tranh

nấm rừng

mùa nấm
Đang mùa nấm, đi đâu cũng thấy nấm mọc đầy
nấm
Nấm

nấm trắng

một cái nấm to hơn bàn tay

nấm đỏ
Nấm độc

nấm mới mọc gần chiếc lá xanh

nấm trắng

cái nấm mọc chen giữa hai hòn đá

mặt dưới của nấm vỏ sò

 

nấm mọc từ thân cây

 

cái nấm màu xanh lá cây

nấm có đầu màu tím

một chùm nấm mọc ở giữa khúc cây bị gãy

nấm linh chi
Nấm linh chi bị người ta hái ném ra đường

giống nấm đông cô

nấm vàng

nấm to giống như vỏ sò

 

 

cái nấm mọc trên sân

nấm to

Một cái nấm to

một cái nấm

sau một cơn mưa, nấm mọc nhiều thật nhiều

chùm nấm rất to

nấm trên khúc gỗ mục chìm trong tuyết

Nấm đen

nấm

064a

Cây trồng nấm shiitakes
Nấm đông cô

Nấm trên cây trong sân nhà tôi

2

 

 

13 thoughts on “Bộ sưu tập nấm”

    1. Không cháu ạ. Cô có tò mò tìm hiểu được một ít, nhưng một thời gian sau là quên. Trong các loại nấm này, theo hình dáng thì có thể ăn được, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ăn nấm rừng. Thậm chí cô cũng không mó tay vào. Sợ chết 🙂

  1. Cây nấm đầu tiên xinh quá cô ạ. Không liên quan lắm nhưng ngày xưa bạn bè toàn gọi cháu là Nấm vì cháu lùn như nấm vậy đó. 😀

  2. Có mấy cây nấm to thật là to, may cô có để chai nước bên cạnh nên mới nhìn ra được độ lớn của nó, hoành tráng thật đấy

  3. Cái đầu tiên xinh như công chúa : )
    Hình như trong này có Shitaki đó Hà, không biết có phải không cái thứ 12 từ dưới lên. Nấm này sinh ở Nhật nhưng vì nổi tiếng ngon hiếm nên Mỹ có trồng ở vùng Northeast.
    Trời mưa quá nên nấm mọc đầy hay ghê.

    1. Đúng là nấm Shiitake. Mình gặp loại nấm này ở một buổi sinh hoạt triển lãm nấm ở arboretum gần nhà. Người ta bán nguyên khối gỗ có cấy sẵn nấm. Nấm đắt giá lắm. Một pound bán bốn mươi đô la. Đa số người đến xem, có rất ít người mua.

  4. hồi con ở bên washington còn có nấm, bên này thì khỏi, cả hoa cũng bé xíu xiu. nấm nhìn mộng quá, thấy là muốn ăn đó cô

    1. Ở bên này bao nhiêu năm cô chưa bao giờ thấy nấm rơm tươi. Chỉ nhìn thấy trong hộp. Ngày xưa, nấm rơm tươi làm gì ăn cũng ngon. Chỉ cần đem kho với chút xíu nước tương, nước mắm, cho chút tiêu là đủ.

Leave a comment