Tập thơ Để Nhớ Để Thương của tác giả Trần Thị Quế và các bạn. Tác giả Trần thị Quế có trang mạng ở đây. Ngọt ngào, dịu dàng, thật dễ thương.


Bút hiệu Dã Thảo. Học ở Trần Quý Cáp, Hội An.
Tập thơ Để Nhớ Để Thương của tác giả Trần Thị Quế và các bạn. Tác giả Trần thị Quế có trang mạng ở đây. Ngọt ngào, dịu dàng, thật dễ thương.
Bút hiệu Dã Thảo. Học ở Trần Quý Cáp, Hội An.
Comments are closed.
Cảm ơn Chị Tám Hải Hà,
Đã cho Dã-Thảo vào nhà Bâng Quơ.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Quế đã tặng quà.
LikeLiked by 1 person
Hà có biết không trong lúc Thảo soạn bài thơ “The Invitation” tặng Hà và, sau đó Thảo thấy có tin của Hà, mở ra xem thì Hà đã viết giới thiệu tập thơ DT tặng Hà, có lạ không? Hai “đứa” mình cùng lúc nghĩ đến nhau và viết về nhau!!!❤👍
LikeLiked by 1 person
Thật là thần giao cách cảm. Cám ơn Dã Thảo.
LikeLiked by 1 person
Thần Giao Cách Cảm, phải không Hà?
Nghe Hà nhắc lại mới nhớ ra,
Không thì lẩm bẩm như người lẫn,
Không biết chữ gì lạ quá ta!
Hi hi hi, cảm ơn Hà.
LikeLike