Thật là sung sướng, vì về hưu rồi không phải làm gì cả. Hôm nào không mưa tôi đi bộ vòng quanh hồ Watchung gần nhà, đi năm vòng khoảng hai giờ đồng hồ, vừa đi vừa nghe đọc sách. Hổm rày nghe được ba bốn quyển sách rồi, trong đó có quyển “When Breath Becomes Air.” Không biết dịch giả nào dịch ra cái tựa rất êm tai, nghe như thơ vậy. “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không.” Quyển này rất hay. Bạn nào vớ được thì nên đọc nha. Tôi nghe rồi lại muốn mượn quyển sách về đọc và ghi lại những bài thơ nổi tiếng về sự sống chết mà tác giả đã nhắc đến trong quyển sách.








Trong tất cả 13 con mèo bị Trung Tâm Nuôi Giữ Thú Hoang đến bắt đi, có bốn con bị trả về sau khi chích ngừa và triệt sản. Mr. Mun, Mèo mẹ Củ Gừng, và hai Củ gừng con bây giờ to hơn mèo mẹ. Cả bốn con vẫn còn sợ hãi, nhưng đã đến ăn đều đặn. Kết thúc xem chừng có hậu.
Chúc mừng chị đã được hưu trí. Chúc chị có thật nhiều thì giờ để “tám” thật nhiều chuyện hay và chụp thật nhiều hình đẹp. 🙂
Nguyên Thủy
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Nguyen Thuy.
LikeLike
Bà Tám nghe truyện tiếng Việt ở site nào vậy? Cám ơn bà Tám.
LikeLiked by 1 person
Nghe tiếng Anh, mượn ở thư viện. Kiến dùng google search sẽ thấy có bản đọc tiếng Việt. Nhưng Kiến có thể chạy ra thư viện địa phương mượn bản tiếng Anh về để nghe mà. Nghe đi không uổng thì giờ đâu. Tác giả hình như người gốc Ấn Độ nên cách bày tỏ tâm trạng có vẻ tình cảm như tình cảm của người gốc Á.
LikeLike
Dạ cám ơn chị Tám. Kiến đã reserve thư viện rồi.
LikeLiked by 1 person
Dạ cuốn này tựa tiếng Việt là “Khi hơi thở hoá thinh không” và có bản sách nói trên Youtube đó ạ.
LikeLiked by 2 people
Oh, cháu đọc comment của Ổ Kiến xong liền reply mà ko để ý cô Tám đã trả lời là search sẽ thấy bản tiếng Việt rồi ;-D
LikeLike
Không sao, cháu.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Miomie
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị đã đến với “Những ngày không phải làm gì cả” nhé ! Rồi sẽ có những tác phẩm hay nhưng bức ảnh đẹp êm đềm. Em chờ… và hóng… nha chị !
💖
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em.
LikeLiked by 1 person
Hôm nọ mình vào NYC với Nghé bằng xe lửa. Kiếm chỗ ngồi là một vấn đề không dễ. Không ngờ có nhiều commuting behavior rất interesting.
Chàng không tên có thể là Green Heron
LikeLiked by 1 person
Vậy à, hai chị em đi xem gì thế?
LikeLike
Chúc mừng Bà Tám đã được nghỉ hưu trí ạ! ❤ Vậy là thong thả, có thời gian đọc, rồi có thời gian viết nhiều hơn ha BT ơi!
LikeLiked by 1 person
Chắc nghỉ viết một thời gian để đọc cho đã DQ ơi.
LikeLiked by 1 person
DQ cũng chỉ mong có những ngày ngồi đong đưa trên võng sau nhà, và đọc với đọc cho đã nè BT ơi. Mà chắc ngày đó còn xa lắm luôn.
LikeLiked by 1 person
XO.
LikeLike