Nhận được TQBT 86 từ nhà văn Trần Hoài Thư, số kỷ niệm ông Trần Phong Giao, nhà văn, dịch giả, kiêm thư ký tòa soạn báo Văn. Đây cũng là sô báo mừng sinh nhật 18 tuổi của TQBT. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn. Cũng xin lỗi các bạn, máy scan của tôi bị hư không còn scan bìa sách được, đành phải dùng phone chụp ảnh bìa nên không được tươm tất.


Mai rất mến Trần Hoài Thư. Chỉ lặng lẽ đọc ông và cảm ơn những gì ông đang làm. Ông là một trong những tác giả Huế còn sót lại của một thời vàng son văn học miền Nam. Khi nào Hà gặp cho Mai gởi lời thăm.
LikeLiked by 1 person
Đã lâu Hà cũng không gặp ông. Từ hồi về hưu đến giờ thật là mình bận nhiều quá nên ít viết. Bận thì cũng chỉ toàn đi chơi, nhưng có lẽ vì đầu óc phân tán nên ít viết, vì thế, ít gửi bài TQBT. Mai thử gửi bài TQBT đi. Khi nào có dịp đi ngang NJ, Hà sẽ đưa Mai đến chào ông.
LikeLiked by 1 person
Ông viết về ailing wife của ông thật mủi lòng. It took a lot to bare one’s soul.
Mai không nghĩ đến chuyện gởi bài đâu Hà, Mai chỉ muốn ấm cúng với cái blog của mình và không muốn chia sẻ đi đâu.
LikeLiked by 1 person
Thật đúng như Mai nói. Nếu không dám bộc lộ cái đau thăm thẳm nhất trong lòng mình thì khó mà vói cho đến tâm hồn người khác.
LikeLike