Besame Mucho.
Trong phim The Two Popes có đoạn nhạc mở đầu và đoạn kết thúc nghe tương tự bài này. Thật ra có lẽ cũng chính là một bài nhưng tôi không dám nói chắc chắn.
Besame Mucho.
Trong phim The Two Popes có đoạn nhạc mở đầu và đoạn kết thúc nghe tương tự bài này. Thật ra có lẽ cũng chính là một bài nhưng tôi không dám nói chắc chắn.
con rất thích phim này, vì nó làm bật lên được sự tương phản của giáo hội. bên cũ giàu có, quyền lực nhưng sa đọa; bên mới thương khó và bênh vực kẻ hèn yếu.
xem phim này con cũng hiểu ra tại sao từ sau khi giáo hoàng mới nhậm chức, nhiều vụ ấu dâm của ác linh mục cộm cán nhất là ở pháp bị phanh phui.
LikeLiked by 2 people
Ông Giáo Hoàng mới, Francis, chủ trương reform, ông nghĩ là reform sẽ củng cố và chấn chỉnh Giáo hội. Cô thích sự xung đột quan điểm của hai ông. Film photography đẹp quá nên cô xem hai lần mà vẫn không chán. Đối thoại của phim rất hấp dẫn.
LikeLike
Tựa đề “khiêu khích” quá cô Tám ạ. Có lẽ vì vậy mà cô Tám viết có 2 dòng nhưng vẫn được nhiều like chăng 😛
LikeLiked by 1 person
Chắc là nhờ bản nhạc hay.
LikeLike