Con sóc dễ thương. Hà chụp đúng depth of field lắm.
Bên Mai có cây sồi sau vườn nên sóc tha hồ đục cây làm tổ không bao giờ đói vì sồi có thể nuôi cả đại đội sóc. Sân trước thì có 1 cây đào tháng Năm có trái, khi trái ra thì hái xuống vãi trên cỏ cho sóc và thỏ đến ăn. Có một con sóc không biết sao mà sáng nào cũng để 2 hột đào ăn xong bên góc thềm nhà của Mai, exact same spot every day mới lạ chứ. Không biết có phải nó cám ơn mẹ ơi con đã ăn xong : )
Buổi sáng ra chơi với thú vật cũng vui. Viết đến đây Mai nhớ đến truyện “The Call of the Wild” của Jack London học lúc xưa. Con chó bỏ loài người trốn vào rừng hoang ở…far from the unkind human race.
Không biết bé tên gì mà thấy dễ thương quá!❤
LikeLiked by 1 person
Con sóc đó QT. Ở bên Úc có loại thú này không?
LikeLiked by 1 person
Có sóc đó Hà, nhưng không thấy có lông xừng lên trên lưng như vậy.
LikeLiked by 1 person
Bây giờ nhìn lại thì thấy em quất cái đuôi dài của em trên lưng, dễ thương thiệt ❤
LikeLiked by 1 person
Con sóc dễ thương. Hà chụp đúng depth of field lắm.
Bên Mai có cây sồi sau vườn nên sóc tha hồ đục cây làm tổ không bao giờ đói vì sồi có thể nuôi cả đại đội sóc. Sân trước thì có 1 cây đào tháng Năm có trái, khi trái ra thì hái xuống vãi trên cỏ cho sóc và thỏ đến ăn. Có một con sóc không biết sao mà sáng nào cũng để 2 hột đào ăn xong bên góc thềm nhà của Mai, exact same spot every day mới lạ chứ. Không biết có phải nó cám ơn mẹ ơi con đã ăn xong : )
Buổi sáng ra chơi với thú vật cũng vui. Viết đến đây Mai nhớ đến truyện “The Call of the Wild” của Jack London học lúc xưa. Con chó bỏ loài người trốn vào rừng hoang ở…far from the unkind human race.
LikeLiked by 3 people
The Call of the Wild hình như được làm thành phim, Clint Eastwood đóng, thấy cũng hấp dẫn nhưng Hà chưa xem.
LikeLike
Hình chị chụp đẹp quá! Em rất thích những hình có cảnh mờ phía sau
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em.
LikeLike