Henry David Thoreau có lần đã nói. “All good things are wild and free.” Tất cả mọi thứ có giá trị đều sống trong hoang dã và hoàn toàn tự do.

Buổi sáng trời ẩm. Chiều nắng. Ở trong nhà mà nắng lóa đến mỏi mắt. Nhà bà hàng xóm chưa gì đã mở máy lạnh. Chỉ chừng hơn 80 độ F chứ mấy. Chỉ cần mở quạt nhè nhẹ là có cảm tưởng như mình đang hưởng mùa hè bên Ý. Tôi nói dóc đó, chưa đi Ý lần nào chỉ nhớ Ý qua mấy cuốn phim thôi. In the Tuscan Sun. A Good Year. Stealing Beauty. Chuyện gì xảy ra mấy bữa nay? Hơn 40 triệu người thất nghiệp. New York sẽ mở cửa vào ngày 8 tháng Sáu. Biểu tình liên tiếp mấy ngày ở Minnesota vì cảnh sát dùng đầu gối chẹt cổ nạn nhân George Floyd. Chuyện tương tự đã xảy ra trước đây, sao cảnh sát vẫn còn phạm phải? Có bao giờ người da trắng và người da đen thật sự thôi ghét nhau? Có bao giờ người Việt Bắc Nam, trong nước và ngoài nước thật sự đoàn kết? Trong khi người người biểu tình ở cả chục thành phố lớn thì Space X đưa người vào vũ trụ. Tương lai không xa sẽ có những chuyến người đi du lịch ở sao Hỏa và mặt trăng? Ông Musk sẽ đòi bao nhiêu một vé?


In the mountain village The wind rustles the leaves. Deep in the night, the deer Cry out beyond the edge of dreams. Minamoto no Morotada Ở trong làng trên núi Gió rung lá lao xao Tiếng nai gọi đêm sâu Rơi bên ngoài cõi mộng
Con rắn nhìn như van xin một điều gì đó chị nhỉ.
LikeLiked by 1 person
Chị nghĩ nó đề phòng, thủ thế. Bảo nếu mà loài người bước tới thêm một bước nữa thì…
LikeLiked by 1 person
Cháu nhìn con rắn như đang mở to mắt vì tò mò với người đối diện. Mà cô ơi, với kinh nghiệm đã sống ở Mỹ lâu, cô có nghĩ tình trạng thất nghiệp sẽ cải thiện trong 1-2 năm tới ko ạ? Cháu hơi lo vụ thất nghiệp này ạ :(.
LikeLiked by 1 person
Có chứ. Kinh tế sẽ trở lại bình thường, nhưng cái bình thường này sẽ khác cái bình thường cũ.
LikeLiked by 1 person
Khối đá giống gương mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông.
Khiết bông nhìn thanh khiết thiệt. Nó thơm không vậy chị Tám?
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh. Nó có mùi thơm rất nhẹ mình ngại không dám kê mũi ngửi vì bị dị ứng. Chỉ đi ngang sẽ không ngửi thấy mùi. Hoa nhỏ lắm nhưng cọng hoa cao và có dáng ẻo lả rất xinh. À, mình dùng chữ khiết bông nghĩa là không biết đó Hạnh.
LikeLike
Hì hì em hơi bị quê đó nhe Tám ơi…Khi xưa ta bé ta ngu. Bây giờ ta hết bé rồi nhưng ta vẫn…ngố
LikeLiked by 1 person
Hihi. Mình đã từng tưởng lầm nên có kinh nghiệm. Hồi đi ra ngoài Bắc, cậu hướng dẫn viên trả lời, khi mình hỏi “hoa tên gì?”, hoa bương đền. Mình cám ơn gật gù nghĩ hoa có tên nghe hay và lạ. Có cô bé người Nam đi chung bảo rằng cô ơi, bương đền là bên đường đó cô.
LikeLiked by 1 person
Beatiful, Chi Tam Hai Ha.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn QT.
LikeLiked by 1 person
hài kú dịch hay quá cô ơi, nhất là câu cuối…
LikeLiked by 1 person
Cám ơn norah.
LikeLike