6 thoughts on “Chiếc lá thu phai”

  1. Hình 1: chị canh chụp lúc lá đang rơi thiệt hay là phù phép mà ra vậy chị?
    Hình 2: lá đủ to để mình ụp lên đầu che nắng được không chị?
    Hình 3: thoạt nhìn em thấy giống giống lá trúc.
    Hình 4: “Hẹn ngày sau sẽ mua vui”
    Cảm ơn tác giả.

    Liked by 1 person

    1. Hình 1. Phù phép đó. Chụp lá rơi thật, nhưng lá rất mờ, mà phông phía sau thì rõ. Do đó chị chỉnh lại cho lá rõ hơn một chút, và phông mờ đi một chút.
      Hình 2. Có nhiều lá đủ che đầu, lớn cỡ hai ba bàn tay xòe ra. Nhưng ba chiếc này thì không lớn lắm, độ hai bàn tay xếp lại, dấu ngón cái.
      Hình 3. Lá cây phong Nhật Bản. Phong có nhiều loại lắm.
      Cám ơn Hạnh đã đặt tên cho ảnh số 4.

      Like

  2. “Hẹn ngày sau sẽ mua vui”. Nhưng bao giờ ngày sau mới đến ? Trong lúc chờ đợi thì làm gì ? – Theo lá thu rơi và yên mồ yên mã khi mùa đông đến ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Hạnh Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s