Con mèo xám bị bệnh

Hôm qua, 11/26/2020, buổi chiều khoảng 3 hay 4 giờ, trời có nắng ấm áp hơn một chút, con mèo xám đến nằm bên cạnh nồi nước. Nó không có vẻ khỏe hơn. Mắt bên trái đã bị đóng kín, da ở mắt trái rách để lộ màu đỏ. Mắt bên phải của nó cũng thu nhỏ lại tí hị. Miệng mũi nó chảy nước trong. Có vẻ như một phần, mặt bên trái của nó bị nước dãi hay gì đó đóng khô lại khiến nó không thể mở miệng. Tôi để thức ăn mềm, vị cá hồi, pha thêm nước cho loãng hơn để nó dễ ăn, nhưng nó không ăn, mặc dù nó đến ngửi đi ngửi lại vài ba lần. Cuối cùng nó uống nước trong nồi, và uống rất lâu. Như vậy cũng là khá hơn vài hôm trước, nó muốn uống nước nhưng cứ rụt rè, chạm mồm vào mặt nước rồi thụt lại, sợ bị đau hay rát. Uống nước xong, dường như sự hiện diện của tôi làm nó sợ, nên nó chậm chạp bỏ đi. Chân của nó và một phần đuôi của nó bị dính chất nước chảy ra từ mồm của nó khô lại, có một chiếc lá dính vào đuôi như cái nơ.

Tôi muốn dùng tấm khăn trùm nó lại, bắt nó rồi mang đi bác sĩ, nhưng tôi không làm. Bản tính của một người rụt rè không cả quyết. Tôi sợ làm nó đau hơn. Nhưng có thể đau một chút mà cứu được mạng của nó. Tôi sợ nó vẫn còn khỏe và có thể vùng vẫy cào cấu tôi. Mèo hoang khỏe lắm, nó có thể gây thương tích cho người. Trên hết, tôi không biết nó bệnh gì, và tôi không muốn bị lây bệnh vì chạm vào nó. Tôi sợ là nó sẽ bị mù. Tôi nên làm gì đây? Tôi thấy băn khoăn khó chịu trong người.

Sáng nay 11/27/20, ông Mun đến ăn sớm. Thấy tôi mở cửa rồi khép cửa quay vào, ông chạy nhanh đến, leo lên sàn gỗ kêu lên vài tiếng để tôi chú ý. Khi tôi mang thức ăn ra, cứ tôi kêu meo một tiếng thì ông miao một tiếng như để trả lời. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi cũng là đồng loại với ông.

Mèo Xám ngày còn khỏe mạnh
Mèo Mun trở lại sau khi biến mất một thời gian khá lâu.

13 thoughts on “Con mèo xám bị bệnh”

  1. “có một chiếc lá dính vào đuôi như cái nơ”
    ” Có lẽ ông nghĩ rằng tôi cũng là đồng loại với ông. ”
    Dù rằng “Tôi thấy băn khoăn khó chịu trong người” chị vẫn có giọng hài hước. Thật không dễ để vừa lo lắng vừa nói đùa.
    Hay là chị gọi bác sĩ thú y để hỏi ý kiến họ xem sao.

      1. Hồi trước con cũng có một con mèo đen trắng, thương lắm. Tự nhiên nó mất tích vài ngày rồi xuất hiện lại, mà thương tích. Mắt nó cũng bị dính lại, k mở được, miệng thì chảy bọt, người nhiều vết thương. Không nhớ sao, mà con nhớ hàng xóm bảo nó bị rắn cắn hay đánh nhau gì đó. Không ai đụng vào người nó đc. Nó cứ ngồi ngoài vườn, im lặng như tượng vậy á cô. Con tưởng mất nó rồi. Một tuần sau nó tự lành lại rồi hết hẳn luôn. Thật sự là quá may mắn. huhu.

        1. Cám ơn cháu. Loài vật, dường như trời thương, nên cho khả năng tự vượt qua bệnh vặt, thương tích, để tồn tại. Cô cũng gặp một hai con mèo tưởng chết mà vẫn còn sống. Ngày hôm nay cô chưa gặp mèo xám, để coi ngày mai nó có đến không. Hy vọng nó cũng sẽ vượt qua được. Cháu giúp cô hy vọng 🙂

      1. mèo nó sống dai lắm cô. ảnh đi vài hôm, tự ăn cỏ rồi khỏe lại, có điều nếu có cáo có khi bị ăn thịt 😦

Leave a reply to Bà Tám Cancel reply