Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Trận tuyết thứ nhì
Hôm qua 16 tháng Mười Hai, 2020 tuyết rơi. Bắt đầu rơi từ lúc chừng 3 giờ chiều, càng lúc càng nặng hạt. Tôi hé cửa ngó xem có còn thức ăn cho mèo hay không thì tuyết tạt vào mặt lạnh đến rát da. Buổi tối thấy con mèo yếm trắng đến ăn. Nghe tiếng mở cửa nó chạy, như biến mất trong chớp mắt. Sáng nay thấy dấu chân mèo trên mặt tuyết có lẽ nó quay trở lại ăn tiếp. Tuyết vẫn còn rơi nhưng nhẹ nhàng hơn. Dự đoán tuyết sẽ ngưng lúc 10 giờ sáng hôm nay. Tuyết đóng trên mặt đất chừng 5 hay 6 inches (từ 12.5cm cho đến 15 cm). Mấy tấm ảnh này chụp từ năm ngoái. Ngày 16 tháng 12, 2019 tuyết rơi, trời lạnh dưới không độ C. Liên tiếp mấy ngày trời lạnh nên tuyết đóng trên cây không tan. Ảnh chụp hai ngày sau khi tuyết rơi.
Ảnh chụp ở bìa rừng, lối đi vào khu Watchung Reservation. Bên tay trái là ngôi nhà cổ, gọi là general store. Ngày xưa có lẽ được dùng làm cửa tiệm tạp hóa, kiêm bưu điện. Bây giờ được dùng làm một viện bảo tàng bỏ túi. Trước dịch Covid-19 người ta mở cửa từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Bên trong hình như có bán cà phê, bánh ngọt, đồ lưu niệm đơn giản.Đây là cái đập giữ nước cho hồ Surprise. Chúng tôi bắt đầu hiking khu này khi người ta chưa xây đập.Lá cây beech. Loại cây này có điểm đặc biệt là mùa thu lá vàng nhưng không rụng hết. Một số lá còn vương trên cây bị tuyết phủ nặng sẽ rơi, một số lá còn lại đến mùa xuân lá non mọc ra bị thế chỗ. Tự điển của viện Ngôn Ngữ Học gọi là cây sồi. Tự điển nói thì tôi không dám cãi, nhưng tôi quen với chữ cây sồi là để chỉ cây oak. Còn beech, theo Wikipedia tiếng Việt là Chi Cử, có lẽ phiên âm tiếng Việt từ tiếng Trung quốc.
Hình 1 tuyết phủ cảnh vật nhưng em không có cảm giác lạnh lẽo vì có ánh nắng. Nắng trong và nhẹ.
Hình lá beech giống như được dát vàng. Thiệt là đẹp.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh.
LikeLike