Hình ảnh tuyết đẹp quá!
Cảm ơn Hà chịu khó post lên.
Dã-Thảo chưa bao giờ thấy tuyết,
Ở đây, nếu muốn thấy, phải lên Snowy mountain.
Đi xa thì mệt, lại sợ lạnh nên thôi, ở nhà.
Chị không biết trượt tuyết. Đứng còn không vững đây. Mấy hôm nay, tuyết lấp đường nên không lấy xe ra khỏi nhà xe được. Nếu không lạnh quá chị thích đi chụp ảnh phong cảnh tuyết. Hôm nay sẽ cố gắng dọn tuyết. Hy vọng thứ Năm thứ Sáu tuyết chưa tan hết có thể đi chụp ảnh.
bữa nay bão qua tới bang con rồi cô, sáng dậy tuyết trắng hết cây, xã đòi đi lowe’s mua đồ con không cho, đợt trước chạy cũng thời tiết vậy va vô cây móp hết đầu xe
bữa đó đang bên má chồng con, hãng bảo hiểm định giá thiệt hại 6k nếu không phải người gia đình thì công ti bảo hiểm nhà má chồng con trả – lí do nhà má chồng con có cây gây nguy hiểm cho người đi đường dù dẫn vô drive way- nhưng hãng bảo hiểm bên má chồng không trả do xã con là người trong gia đình :)) thành ra bên bảo hiểm xe trả chi phí sửa chữa. ngành bảo hiểm cũng thú vị.
Năm nào cũng vậy, hay năm nay thời tiết bất thường hả chị?
LikeLiked by 1 person
Năm nào cũng vậy em. Có năm nhiều tuyết đổ dồn ba bốn trận tuyết dày liên tiếp. Tuyết xúc dồn lại cao hơn đầu người.
LikeLiked by 1 person
Trẻ con thích tuyết dày để chơi tuyết, chứ người lớn thì mệt ha chị. Chị giữ ấm nha chị.
LikeLiked by 1 person
DC tuyết cũng suốt mấy ngày nay nhưng chỉ đủ để đẹp thôi. Mai cũng lặn lội mấy ngày chơi tuyết.
NY và NJ tuyết nặng quá, stay warm nghe Hà.
LikeLiked by 1 person
Đang chờ xem ảnh tuyết Mai chụp.
LikeLiked by 1 person
Hình ảnh tuyết đẹp quá!
Cảm ơn Hà chịu khó post lên.
Dã-Thảo chưa bao giờ thấy tuyết,
Ở đây, nếu muốn thấy, phải lên Snowy mountain.
Đi xa thì mệt, lại sợ lạnh nên thôi, ở nhà.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn QT đã tặng cho mấy câu thơ.
LikeLiked by 1 person
Chị biết trượt tuyết không? Tuyết rơi nếu không bận nội trợ thì chị Tám thích làm gì?
LikeLiked by 1 person
Chị không biết trượt tuyết. Đứng còn không vững đây. Mấy hôm nay, tuyết lấp đường nên không lấy xe ra khỏi nhà xe được. Nếu không lạnh quá chị thích đi chụp ảnh phong cảnh tuyết. Hôm nay sẽ cố gắng dọn tuyết. Hy vọng thứ Năm thứ Sáu tuyết chưa tan hết có thể đi chụp ảnh.
LikeLike
con đang suy nghĩ điều gì đã làm cô Tám chuyển sang chụp trắng đen, thì phát hiện ra chụp tuyết thì trắng đen có khi hợp hơn màu hì hì
LikeLiked by 1 person
tuyết cũng chỉ có trắng với đen thôi chú hihi
LikeLiked by 1 person
hihi
LikeLike
bữa nay bão qua tới bang con rồi cô, sáng dậy tuyết trắng hết cây, xã đòi đi lowe’s mua đồ con không cho, đợt trước chạy cũng thời tiết vậy va vô cây móp hết đầu xe
LikeLiked by 1 person
Lái xe trên tuyết rất trơn. Chưa quen đi rất nguy hiểm. Có nhiều người cả đời ở miền tuyết vẫn bị tai nạn tan tành cả cái xe.
LikeLiked by 1 person
bữa đó đang bên má chồng con, hãng bảo hiểm định giá thiệt hại 6k nếu không phải người gia đình thì công ti bảo hiểm nhà má chồng con trả – lí do nhà má chồng con có cây gây nguy hiểm cho người đi đường dù dẫn vô drive way- nhưng hãng bảo hiểm bên má chồng không trả do xã con là người trong gia đình :)) thành ra bên bảo hiểm xe trả chi phí sửa chữa. ngành bảo hiểm cũng thú vị.
LikeLiked by 1 person