Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Nhìn thấy lúc đi xe đạp
Mấy tháng nay tôi cữ đi bộ vì gót chân bị đau. Đi xe đạp thì đi xa hơn, ít mệt hơn, nhưng không thuận tiện cho việc chụp ảnh. Hôm nay đăng vài tấm ảnh trong lúc đi xe đạp. Ảnh có sao đăng vậy, không chỉnh sửa gì cả, không bắt buộc mình phải có bố cục, phải đúng độ ánh sáng, phải có tâm hồn nghệ thuật gì cả. Cứ thấy bắt mắt thì ngừng xe lại chụp.
Ảnh chụp trong cái vườn hoa nhỏ xíu (nhưng đầy ắp các loại hoa và được chăm sóc chu đáo) của ngôi nhà cổ trên con đường Blackwells Mills Road. Con đường cắt ngang con kênh đào Delaware and Raritan.
10 thoughts on “Nhìn thấy lúc đi xe đạp”
Cháu nhớ ở Nhật, vào mỗi mùa mưa đều có tú cầu nở, màu xanh và tím rất đẹp. Nếu cô có dịp quay lại Nhật (hình như cô đã từng đi?), chắc sẽ rất thích.
Cô có đến Nhật chơi hai tuần. Hy vọng sẽ có dịp đi lần nữa. Cô thấy ảnh hoa tú cầu ở Nhật rất nhiều, và có nhiều loại hoa giống như ở Mỹ. Thế cháu không còn ở Nhật nữa à?
Những hình Hà chụp rất đẹp, dầu không có chỉnh sửa gì cả. Bầy ngỗng thật là đáng yêu. Cảm ơn Hà đã post lên. Rửa chân với nước nóng pha nhiều muối sẽ bớt đau và mau lành nhé Hà, Chúc Hà và ông Xã bình yên nhé.
Thân mến,
QT.
Cháu nhớ ở Nhật, vào mỗi mùa mưa đều có tú cầu nở, màu xanh và tím rất đẹp. Nếu cô có dịp quay lại Nhật (hình như cô đã từng đi?), chắc sẽ rất thích.
Cô có đến Nhật chơi hai tuần. Hy vọng sẽ có dịp đi lần nữa. Cô thấy ảnh hoa tú cầu ở Nhật rất nhiều, và có nhiều loại hoa giống như ở Mỹ. Thế cháu không còn ở Nhật nữa à?
Những hình Hà chụp rất đẹp, dầu không có chỉnh sửa gì cả. Bầy ngỗng thật là đáng yêu. Cảm ơn Hà đã post lên. Rửa chân với nước nóng pha nhiều muối sẽ bớt đau và mau lành nhé Hà, Chúc Hà và ông Xã bình yên nhé.
Thân mến,
QT.
Cám ơn Dã Thảo. Hà đỡ đau nhiều rồi nhưng có lẽ chờ cho hết đau mới đi bộ nhiều trở lại.
Em chúc Bà Tám thật nhiều sức khoẻ để đi bộ, chụp ảnh và viết ạ. ❤️
Cám ơn cháu.
Ảnh hoa tú cầu đẹp quá cô ơi! Lần lên Đà Lạt vừa rồi cháu thấy có loại xanh, tím. Chưa thấy loại trắng tinh như thế này 🙂
Hoa trắng có nhiều mà cháu, ở đây cô thấy hoa trắng nhiều hơn hồng và tím.
mấy cây blackbery nhà con cũng bắt đầu đen nhưng chắc mấy tuần nữa mới chín, bên con mưa nhiều
Thiên nhiên tự nó đã quá đẹp, nên cô bảo thấy sao chụp vậy không bố cục mà cháu thấy đã tuyệt lắm rồi cô ạ!