Tôi xin phép tham gia các bà mẹ trên mạng làm cái chuyện gọi là khoe con. Nhỏ út hồi ở nhà chỉ biết nấu những món đơn giản như chiên trứng và nấu mì gói. Vậy mà bây giờ cô nấu bò kho, thịt kho trứng. Xem chừng cô nấu bò kho ngon hơn tôi nấu. Ảnh lấy trên FB của cô út.

Ngon quá Hà ơi!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DT. Chắc chắn là nó không có học nấu ăn từ Hà rồi.
LikeLike
Nhìn tô bò kho thấy hấp dẫn quá, ăn với baguette nhỉ thì tuyệt.
Đã lâu lắm rồi không được ăn bò kho, lần cuối là khi chị của Mai nấu cho, nay chị không còn thì không ăn nữa. À quên, Gulash của Budapest cũng đặc biệt như bò kho của chị Oanh của Mai, họ dọn trong một cái tô to có quai bằng nhôm trông giống như cho lính ăn nhưng ngon lạ.
Ah, Mai để ý đến Zelda trong hình, nhớ khi mới ra cũng mê cái game đó lắm. Bây giờ nhìn có cảm tình ngay.
LikeLiked by 1 person
Hôm nào Mai nấu bò kho để tưởng nhớ món chị ấy nấu nha.
LikeLiked by 1 person