Bài này viết từ hồi giữa mùa đông. Giờ thì cuối mùa đông. Xin mời các bạn đọc.
Có cả podcast qua giọng đọc khả ái của Phan Hoàng My. Đã vậy, những tấm ảnh minh họa thật là lộng lẫy.
Bài này viết từ hồi giữa mùa đông. Giờ thì cuối mùa đông. Xin mời các bạn đọc.
Có cả podcast qua giọng đọc khả ái của Phan Hoàng My. Đã vậy, những tấm ảnh minh họa thật là lộng lẫy.
cô ơi bài viết hay lắm. đọc một lần hiện lên mấy mùa đông gần đây của cô luôn (kể từ khi con biết cô). nhờ cô với cô TM mà con cũng thích ngắm cây hơn nữa.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Sóc. Cô vui mỗi khi gặp cháu.
LikeLike