Hiện chúng tôi ở Bỉ, mùa đông nhưng trời nóng hơn mười độ C, có thể năm nay chúng tôi sẽ không có phúc được nhìn thấy hoa băng – trừ ở trên blog của cô Hà.
Ở đây năm nay nhiệt độ cũng trồi sụt bất thường. Lạnh mấy hôm rồi trời ấm cũng mười mấy độ C. Hoa băng tan hết rồi. Cám ơn chị Mai ghé thăm. Lâu ngày không gặp nhau trên blog. Hà có lẽ cũng như ông đồ già, “nhưng mỗi năm mỗi vắng.”
Hiện chúng tôi ở Bỉ, mùa đông nhưng trời nóng hơn mười độ C, có thể năm nay chúng tôi sẽ không có phúc được nhìn thấy hoa băng – trừ ở trên blog của cô Hà.
LikeLiked by 1 person
Ở đây năm nay nhiệt độ cũng trồi sụt bất thường. Lạnh mấy hôm rồi trời ấm cũng mười mấy độ C. Hoa băng tan hết rồi. Cám ơn chị Mai ghé thăm. Lâu ngày không gặp nhau trên blog. Hà có lẽ cũng như ông đồ già, “nhưng mỗi năm mỗi vắng.”
LikeLike