Trên đường đi bộ tôi gặp các loại hoa này. Tất cả được chụp trong một ngày, 8 tháng Tư 2023.


Nhà thờ Pillar là nhà thờ Công giáo của giáo dân người Hispanic. Khá lâu đời. Dễ cũng hằng trăm năm.

Hoa này mới ra nụ màu hồng, trở nên màu xanh, tím, khi nở bung biến thành màu trắng, hoặc là hồng nhạt. Đặt cho nó cái tên cẩm tú chung.

Hoa này không mọc hoang. Được ban quản lý công viên địa phương, Canal Park, South Bound Brook trồng ở ngõ vào đường trail. Tôi đoán nó là hoa đào. Đoán tên nó là Cherry Blossom. Đoán thôi, không chắc chắn.

Trước kia tôi hay nghĩ rằng ít có loại hoa nào có màu xanh. Bây giờ thấy có khá nhiều cây có hoa màu xanh lá cây, hay vàng nhưng vẫn còn ánh xanh. Như hoa cây ash. Cây ash tiếng Việt ghép vào chi Tần Bì. Loại này dễ nhận ra khi đi trên đường trail. Vỏ của nó có rãnh sâu, đan vào nhau nhìn giống như chữ X. Lá thường đối xứng. Cây ash cứng, dòn, dễ gãy. Khi gãy thường gãy ở độ cao 10 hay 15 feet (khoảng 5 mét). Có một loại bọ rầy giết hại cây này nên kiểm lâm thường đi quan sát, xịt thuốc trừ bọ rầy, và đánh dấu những cây này.
Hình cô chụp đẹp quá 😀
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
Sương Lam cũng thích trồng hoa đẹp trong vườn nhà SL để thưởng thức nét đẹp của hoa và cũng đã viết nhiều bài viết về hoa.
SL thích bài viết này của Bà Tám.
Bà Tám đã chụp nhiều ảnh đẹp về hoa , thật đúng ý SL.
Cảm ơn Bà Tám nhé. Smile!
Sương Lam
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị SL.
LikeLike
hoa xuân tươi mát mắt khắp ngả đường thành phố của tôi. Sức sống mới vươn lên vào xuân.
Cô chụp hoa xuân thật đẹp
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Mây.
LikeLiked by 1 person
Xuân bên chỗ chị ở cũng đẹp chẳng kém. Có khi còn hơn nữa chứ.
LikeLiked by 1 person
Nhiều loại hoa giờ mình mới biết qua ảnh nàng chụp, đẹp thật, nhất là bluebell, màu xinh quá là xinh
LikeLiked by 1 person
Loại hoa này nhìn mát mắt lắm Ảnh ạ. Chúng mọc đầy trên đường trail thành từng cụm, từng vạt rộng lan từ bờ cỏ chạy xuống bờ sông. Năm ngoái mình cứ mỗi lần gặp là chụp ảnh, như không thể dằn được cơn khát.
LikeLike