Không hiểu tại sao tôi cứ nhìn hoa là thấy đẹp. Bất kể loại hoa nào. Hoa được trồng trong những khu vườn lộng lẫy nổi tiếng, hay hoa trong rừng, cứ đến mùa là nở, tự tỏa hương thơm dù không mấy khi được nhìn ngắm. Cả hai giai cấp, hoa đều đẹp.



“Đào hoa y cựu tiếu đông phong.” Hoa đào trĩu cành. Chụp vài tấm rồi thấy chùm hoa nào cũng giống nhau.

Đây là magnolia màu sậm thường nở trễ hơn loại magnolia màu sáng. Loại hoa này búp thuôn hơn, cánh dài hơn, hoa không to bằng.

Bên đường trail D&R có hai loại honeysuckle. Loại mọc thành bụi cây, cánh nhỏ, điểm màu hồng phớt gọi là winter honeysuckle. Loại này nở đầu mùa xuân. Loại kia, chỉ gọi là honeysuckle nở vào đầu hè và đầu thu. Cả hai loại đều thơm. Người đi ngang, mùi hương quyện theo.
Sương Lam cũng yêu hoa như Bà Tám vậy đó. Smile!
Cảm ơn đã cho ngắm hoa đẹp.
Chúc một ngày vui với hoa.
Sương Lam
LikeLiked by 2 people
Cám ơn những lời ân cần của chị SL.
LikeLike
Hoa luôn đẹp nên mới gọi là Hoa .
LikeLiked by 1 person
Nói đến hoa là nói đến cái đẹp rồi , quí hơn ở điểm có hương thơm hay không
LikeLiked by 1 person
Vâng, chị nói chí lý.
LikeLiked by 1 person