Mùa nào hoa nấy

Đi trên đường trail, nhìn qua phía bên kia con kênh, dọc theo đường xe chạy, có mấy cây hoa wisteria (còn gọi là tử đằng hay đậu tím) giăng đầy cây. Trông giống như một cây to trổ hoa. Tử đằng hoa mọc thành chùm lủng lẳng. Ở Nhật, trước các đền thờ, chùa, hay trong công viên, người ta làm giàn cho hoa leo lên. Ở Hoa Kỳ, trong các công viên nổi tiếng trồng hoa người ta cũng có những giàn trellis tử đằng cho treo lủng lẳng. Mấy cây có tử đằng ở dọc bờ kênh mọc loạn xạ không đường nét nên không đẹp mắt. Chụp từ xa, hoa nhỏ đường nét không được rõ lắm, nên cáo lỗi.

Wisteria – tử đằng hay đậu tím
Red bud – đặt cho cái tên là Hồng Tử Điểm

Tại vì hoa vừa hồng có chút ánh tím lúc mới trổ nên tôi đặt tên hoa như thế. Đặt tên hoa theo tiếng Hán Việt cho âm thanh có chút trầm bổng. Chữ Hán Việt cho tôi có cảm giác hoa sang trọng. Thật ra loại này mọc tự nhiên khắp nơi. Cây này ở phía sau nhà kho. Vì mọc hoang nên chung quanh chằng chịt những bụi rậm. Cây này nếu trồng gần nhau, hoặc thành hàng cắt tỉa gọn gàng, trông đẹp rực rỡ nhưng vẫn thanh thoát. Khác với hoa đào. So sánh hoa đào với hồng tử điểm, tôi có cảm giác như hoa đào là một phụ nữ đầy đặn với đường cong nét lượn thật sung mãn, hồng tử điểm khiến tôi nghĩ đến một cô gái mảnh mai hơn. Chung quanh nhà tôi, mọc tự nhiên cả chục cây chi chít hoa. Năm nay nóng sớm, cây ra lá nhiều che khuất mấy cây hoa.

Magnolia – Mộc Lan màu tím đậm.

Hoa này tôi chụp ở cạnh căn nhà cổ, bên bờ kênh ở Ten-Mile Lock (tên địa danh)

Buttercup – hoa ở dọc đường trail
Không chắc chắn lắm, nhưng đoán hoa này là hoa của cây elderberry. Loại này mọc tự nhiên dọc đường trail.

Tất cả ảnh bên trên là của tôi chụp nha. Lười nên không để tên vào.

8 thoughts on “Mùa nào hoa nấy”

    1. Hà thì hoa màu gì cũng thích cả. Chị SL thích hoa màu tím thì chắc biết bài hát có câu: “Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím.” Và một bài hát khác “Hoa tím thôi không chờ nữa.”

      Like

  1. Mình rất mê hoa tử đằng mà mới được xem ảnh chụp, mấy năm trước sang Nhật đúng lúc mùa hoa vừa hết, tiếc ơi là tiếc. Hà chụp ảnh hoa mê lắm lắm

    Liked by 1 person

    1. Vui được Ảnh ghé chơi. Trước kia mình không mấy thích tử đằng, tại vì chỗ mình ở ít người trồng tử đằng có giàn như người Nhật, và Hà chỉ thấy hoa mọc hoang nhiều thì mọc loạn xạ, còn không thì còm cõi thưa thớt. Năm nay hình như được mùa tử đằng, hoa mọc tràn lan phủ đầy mấy cái cây dọc bờ kênh. Tiếc là Hà chưa có tấm hoa tử đằng nào vừa ý.

      Liked by 1 person

    2. Làm thêm một chuyến nữa đi. Nước Nhật có nhiều cái mê hoặc quá. Nhưng mà ở VN trồng được tử đằng mà, Ảnh trồng một giàn đi.

      Like

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s