Mấy độ hoa vàng

Tôi xem lại ảnh đã chụp từ đầu tháng 4/2023 đến hôm nay 25/4/2023 và chỉ lựa ra ảnh hoa màu vàng. Có tấm xem được, có tấm mờ, xin cáo lỗi tại vì khả năng chụp ảnh chỉ được cỡ đó thôi.

Bốn tấm ảnh đầu, kể từ trên xuống dưới là các loại hoa mọc hoang dọc bờ kênh D&R, bờ sông trên đường tôi đi bộ. Mấy tấm còn lại tôi chụp ở Duke Farms.

Đặt tựa đề là mấy độ hoa vàng vì tôi nhớ câu hát. Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ. Bài hát này tôi thích những đoạn kèn lúc mở đầu và thỉnh thoảng chen vào trong bài hát.

Hoa Vàng Mấy Độ – Thùy Dương hát
Không biết chắc, nhưng đoán là Witch-hazel
Không nhớ rõ, hình như hoa có tên là trout-lily
Bồ Công Anh – dandelion
Buttercup
Lan Cattleya thường được gọi là lan hoàng hậu
Bãi cỏ hoa vàng, có nhiều loại, thường là buttercup, dandelion, và bloodroot.
Thủy tiên – hoa này có nhiều tên, jonquil hay là narcissus
Forsythia – tự điển gọi là hoa đầu xuân. Người ở Hoa Kỳ hay gọi là cây mai Mỹ. Hoa có bốn cánh giống như hình cái chuông úp xuống đất. Thử gọi nó là hoàng xuân chung, nghe có được không?

5 thoughts on “Mấy độ hoa vàng”

  1. SL cũng có ước mơ có ngôi nhà có “hoa vàng trước ngõ, khóm trúc bên hiên” ngay từ hồi còn là cô nữ sinh Gia Long. Bây giờ đã thực hiện được ở Mỹ qua bài viết:
    Sương Lam mời đọc Hoa Vàng Trước Ngõ Khóm TRúc Bên Hiên
    Posted on 03/29/2023
    https://suonglamportland.wordpress.com/2023/03/29/suong-lam-moi-doc-hoa-vang-truoc-ngo-khom-truc-ben-hien/. Cảm ơn Bà Tám đã đưa SL quay về kỷ niệm xa xưa.
    Chúc an vui. Sương Lam

    Liked by 1 person

  2. Cô có biết bài hát “Đưa em tìm động hoa vàng” của nhạc sỹ Phạm Duy viết phổ thơ Phạm Thiên Thư không ạ? Con thích bài đó lắm.
    Hôm rồi con lái xe ở TX, và cả ở Bắc Cali, nhìn thấy những cánh đồng hoa vàng rực rỡ mà thấy lòng xao động. Mùa xuân ở Mỹ thật kì diệu. Ngày xưa con không thích nghe nhạc Hải Ngoại, sau này ở đây nhiều năm, mới thấm thía nhiều điều trong lời ca của những nhạc sỹ sống xa xứ.

    Liked by 1 person

    1. Cô có bài này. Để cuối tuần cô sẽ upload mời cháu và bạn đọc nghe. Cô xem ảnh trên báo thấy mấy cái sườn đồi trọc lóc mấy năm trước cô đi ngang California nở hoa vàng rực thật là đẹp.

      Liked by 1 person

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s