Trang của Nguyễn thị Hải Hà

Hải Hà

Vài lời xin thưa với các bạn. Tính dùng chữ độc giả nhưng sợ bị cười làm gì có độc giả mà thưa thốt. Toàn là đọc qua đọc lại cho vui và rậm đám. Ừa, nhưng hễ đọc thì là độc giả. Hễ còm thì là còm sĩ. Tuy tôi có bạn là Sĩ và Giả nhưng nhiều khi tôi bị sỉ vả.

Xin thưa là hễ bạn đọc bài nào trên này, mà thấy cũng cái bài này ở chỗ khác trên mạng có ký tên là Nguyễn thị Hải Hà, thì đó chính là bài của tui. Trên mạng có nhiều Nguyễn thị Hải Hà, hễ thấy có hình trẻ đẹp, làm chức này chức kia, công ty này công ty kia, Giám đốc này Trưởng phòng kia thì đó không phải là tui. Tui có viết chút đỉnh, dịch chút đỉnh, đăng vài chỗ trên mạng. Nói ra cho rõ ràng kẻo bị nghi ngờ là đi ăn cắp bài của người ta. Thường thường, người ta sợ bị người khác ăn cắp bài. Còn tôi thì sợ bị nghi ngờ ngược lại.

Bài đăng ở Gió O thì link ở đây. http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html.

Bài đăng ở Văn Chương Việt. http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action=detail&id=2188

Bài đăng ở Newvietart. (http://newvietart.com/NGUYENTHIHAIHA%20_hoaky.html) Website này không còn hoạt động. Thay bằng website mới. NGUYỄN THỊ HẢI HÀ (vietvanmoi.fr)

Bài đăng ở Da Màu. http://damau.org/archives/author/NguyenThiHaiHa

Ở Tiền Vệ thì tôi có dịch vài bài, không có gì quan trọng, nhưng viết vào đây để mai mốt có thì giờ đọc lại. Bài thơ Sự Thấm Nhập Của Đá của Maxine Hong Kingston, Nhà Kho của Alice Pung, và Vầng Trăng Trên Đầu của Yann Martel.

Độc nhất một bài ở Diễn Đàn Thế Kỷ. Bạn Bây Giờ Đã Quên.

Bài đăng ở Hợp Lưu http://hopluu.net/author/post/132/1/nguyen-thi-hai-ha 

Bữa nào bạn bị mất ngủ, muốn tìm cái gì đọc cho mau buồn ngủ thì đọc bài của tui dùm. Đọc thì tui cám ơn, còn ngủ được hay không thì tôi không chịu trách nhiệm.

Facebook: https://www.facebook.com/chuyenbangquo

tập bay

38 thoughts on “Trang của Nguyễn thị Hải Hà”

    1. Người nhà chở đi đâu thì đi đó, đâu có biết DQ ở đâu, có gần hay không. Vả lại chạy vào chụp ảnh rồi chạy ra, vì không ai muốn ở lâu, trời bắt đầu tối và trời hôm ấy lạnh hơn NJ nữa.

      1. thác nước đó ở trong khu Galleria, DQ thì đi làm ở downtown, cách đó chừng 10-15 phút lái xe ạ! Chớ nhà của DQ thì cách đó khá xa cơ.

        Thỉnh thoảng, DQ cũng ghé đó với bạn bè (không phải ngắm thác mà chỉ để đi loanh quanh cho nhẹ nhàng thôi ạ)

  1. Chào bạn,
    Hải Hà sống ở bên Mỹ hả? Vô tình lướt qua nên follow bạn luôn. Từ giờ cũng xin 1 vé làm độc/đọc giả của bạn 😀

  2. Vừa đọc 1 vài bài xong, em rất thích chị nên muốn chia sẻ những dòng này. Rất vui nếu được biết nhiều hơn về chị. Con Em chỉ là một cô bé thôi… :p

  3. Em cũng mê đọc bài của chị lắm chị Hải Hà ơi. Tên của chị đẹp như những áng văn mà chị viết. Em cũng muốn ” chôm” bài của chị mà nghĩ thẹn sợ ‘ chôm” cũng không xứng tầm :). Hôm nay rảnh rảnh lại ghé vào trang này của chị 🙂

  4. Chào Bà Tám , nãy giờ em đang đọc các bài post của chị trên blog , em thích lắm luôn . Rất vui được làm quen và trở thành một độc giả của chị ^^

  5. Thì ra “Bà Tám” là Nguyễn Thị Hải Hà mà mấy lâu nay Mai không biết là ai. Lần mò theo những “LIKES” của Hải Hà trên blog thantrinhomhue của Mai thì khám phá ra một blog rất dễ thương của Hải Hà nên xin follow luôn. Cám ơn Hải Hà đã theo dỏi blog thantrinhomhue thường xuyên.
    Tống Mai
    (chủ bút blog thantrinhomhue.wordpress.com)

  6. Cô Hà ơi, hôm nay con tìm đọc được bài viết của cô về tác phẩm Snow của Orhan Pamuk (link: http://newvietart.com/index316.html), ở cuối bài cô có một câu: “Thế giới luôn lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến thành một quôc gia như Iran. ” Cô có thể giải thích cho con hiểu rõ hơn về câu này được không ạ :D. Con rất interested vào Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ^^. Con cảm ơn cô nhiều ạ.

    1. Cô quên mất rồi cháu. Đại khái Iran không là đồng minh của Hoa Kỳ, lại có vũ khí nguyên tử, theo chế độ độc tài. Thổ Nhĩ Kỳ muốn vào khối châu Âu nên cố gắng giữ chế độ dân chủ. Cả hai nước đều có nhiều người dân theo tôn giáo Muslim nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho phép người dân chọn lựa tôn giáo. Đại khái là như vậy. Cô cũng không hiểu biết nhiều về chính trị thế giới cháu ạ.

  7. Hôm chủ nhật em đến New Jersey công tác lật đật quên không mang địa chỉ anh chị và lại không có số phone. Chị em mình đã không gặp chắc cũng gần 26 năm. Tìm trên internet nhưng chỉ tìm ra các bài văn của chị . Chị vẫn như xưa , vẫn đam mê đọc, nhớ và viết . Còn em chỉ đọc để quên đi cuộc đời bớt khổ 🙂

  8. Cảm ơn cô Hải Hà vừa “₫ăng ký” theo dõi khi tôi đang tính chuyện …”dựa cột mà nghe”. Cô có một Book list đáng khâm phục. Hai mươi năm ở Việt Nam và ba mươi năm ở Jersey, cô đang đi vào ngũ tuần ? Chúc cô thảnh thơi và hạnh phúc trên quãng đường đang đi.

    1. Dạ chào chị Mai. Hà thua chị bảy tuổi. Rất vui được quen với chị. Buổi chiều Hà ngồi xe lửa, đi làm về, thường hay lục lọi tìm những người viết hay để đọc. Thấy chị trẻ trung và rất duyên dáng.

  9. Chào cô Tám, xin được làm một độc giả của cô. Thấy nick cô trên nhiều trang truyện con tìm đọc, con rất hâm mộ vì cô đọc nhiều, đủ thể loại và viết cũng nhiều. Chúc cô sức khỏe.

  10. Lời giới thiệu trang nhà của Bà Tám thật tếu và dễ thương lắm. Bà Tám xinh và còn trẻ quá mà viết lách hay thế. Bội phục!
    Cảm ơn Bà Tám nhiều lần ghé qua “tệ xá” của tui.
    Chúc Bà Tám nhiều sức khỏe và tiếp tục múa bút nhé. Smile!
    Thân mến,
    Sương Lam

Leave a comment