Bạn thương nên giới thiệu blog dùm nhưng tôi xin đính chính vài lời kẻo tôi bị hiểu lầm. Thường thường, khi tôi được khen tôi cám ơn, nhưng vẫn cố giữ mình đừng trở nên huênh hoang tự đắc. Tôi nghĩ nhiều khi người ta khen mình chỉ vì lòng nhân hậu tử tế, như thấy mình xấu thì khen thông minh hoặc có duyên (cho đừng tủi). Mình nên biết thân biết phận để đừng trở nên lố bịch. Tôi không có ý nhìn ai hay nghe gì cũng thấy gian dối xin bạn hữu đừng phiền trách mà oan cho tôi. Viết chơi cho vui cuộc đời vậy mà.
Sắp Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng, chúc ông bà và các cháu an vui.
.
Tôi rất xin lỗi bạn về những gì đã làm bạn hiểu lầm về những cám ơn. Chăc Giaolang và Hongngoc cũng nhĩ vậy.
Người phương Đông (tôi) có nết hư là hay hồ hởi và ‘thơ ngây’ khi gặp bạn bè. ‘Lời chào cao hơn mâm cỗ’. Nếu có gì lố bịch, xin bạn thể tất. Dù sao cũng là đang mùa xuân, năm mới.
.
Chúc bạn vui!
VanPham
Ối bác PV hiểu lầm rồi. Đính chính này không có ám chỉ bác, HN, và Giáo làng đâu. Một người bạn rất tốt của Tám viết ở blog khác, bạn có ý tốt nhưng Tám ngại bị hiểu lầm.
Tám quý các bạn blog lắm.
(Em biết ai rồi đó 😀 )
Hihi. Ừ quen lắm mà. Rình blog của Phay Van lâu lắm rồi đó nghen. Tại nhát nên làm thinh không comment.
Thế thì “oan” cho chị chủ nhà rồi!
Vâng, khách vào nhà…hiểu chị mà…
( Một trang, mà mỗi lần vào mạng, tôi vẫn thường ghé vào đọc, để như có gì đó, tìm và nhớ lại những hương vị ngày xưa với…BNS Tuổi Hoa)
Dạ, em đã đoán đúng, như bác Trọng nói, đó là trang Trần Thị Nguyệt Mai.
Trách Hải Hà không rõ ràng, bài trước ba chúng tôi cung cammets.
Một ngày đó tôi buồn. Giờ thì không.
Chúc Bà Tám vui!
Vội viết sai ct rồi, thông cảm nhé!
Sáng nay thấy bài của PV hấp dẫn lắm nhưng phải đi làm, sẽ đọc vào giờ ăn trưa để chậm rãi thưởng thức.
Chỉ vì cái anh chàng 360 plus của Yahoo đóng cửa, nên mỗ lạc mất rất nhiều bạn blog. Nhưng trưa nay thật may: nhờ cái thằng Google mà lại tìm ra bà Tám.
Mừng gặp lại bạn cũ trên 360 plus.