Hôm qua, một ngày bình thường

Eastern Redbud
Eastern Redbud

Thời tiết bất thường nên cây mọc đầy lá xanh che mất mấy cây eastern redbud. Loại này mọc hoang có màu tím nhạt, hoa nhỏ như những hạt bắp non màu tím mọc chi chít trên cành. Chung quanh nhà tôi có chừng 6 hay 7 cây nho nhỏ như thế này.

eastern redbud
eastern redbud

Eastern Redbud nhìn gần thì nó như thế này.

trổ muộn
Trổ muộn

Chẳng biết hoa gì, có lẽ cũng là một loại đào, trổ muộn. Nhìn thấy nó trong công viên Military Park trưa hôm qua.

hòa nhạc
một buổi hòa nhạc jazz trong Hilton Gateway Concourse

Đi ngang concourse thấy một buổi hòa nhạc jazz  thu hút khá đông khán giả rất hào hứng. Không thấy có piano, chỉ có hồ cầm, kèn và trống.

cành non
Cành non
đỗ quyên
Hoa đỗ quyên trước nhà hát thành phố
chồi non
Chồi non
Cỏ xanh
Cỏ xanh

21 thoughts on “Hôm qua, một ngày bình thường”

  1. tấm chồi non độc đáo 🙂 Bravo bà chị.

    Tiếc, góc dưới có 1 chút trắng khiến distraction và bà chị crop hơi tight. 🙂

    1. Có mấy tấm chụp chồi non mà tấm nào cũng bị dính mấy cái râu ria bên ngoài, hễ crop chật quá thì không đẹp, mà không crop chật thì nó dính những chi tiết khác không đẹp mắt.

  2. Em thích tấm cành non và chồi non quá Bà Tám ơi.

    Một ngày bình thường, yên bình như này là đủ rồi heng Bà Tám! 😉

    Chúc bà Tám và gia đình cuối tuần an vui và Happy Mother’s Day luôn nè ❤

  3. Ngày bình thường mới là ngày vui.
    bức Trổ muộn, bạn để khẩu độ lớn hơn một chút, sẽ đặc tả được cây hoa.
    Chúc bạn vui có nhiều những bình thường.

      1. Con đang công tác bên Columbia, bên này cũng có nh hoa & cây, con mê quá chừng luôn 😀

Leave a reply to voicon1011 Cancel reply