Tôi mở mắt, nhổm người nhìn ra cửa sổ, thấy một bức tranh đẹp. Mấy cành cây khô đen sẫm trên nền trời trắng. Trời chưa sáng nhưng nền trời màu trắng là vì trời có trăng xuyên qua lớp mây dày. Khung cửa sổ làm thành cái khung của bức tranh trắng đen giản dị. Ánh sáng hắt từ cửa sổ, tạo thành bóng trên tường một góc trần nhà kết hợp với hai cạnh của closet tạo thành một tấm ảnh hình trái tim màu xám. Có những thứ bên cạnh gần gũi quá nên mình không chú ý đến vẻ đẹp của nó.
Bảy giờ tối đêm qua con mèo Ginger đến ăn hết thức ăn dành cho Boyfriend. Boyfriend cũng đến leo lên ổ nằm nhìn Ginger ăn mà không dành không cắn. Sáng nay thức giấc không thấy Boyfriend mà thấy Ginger nằm trong ổ của Boyfriend, dường như chờ thức ăn. Cô bé này rất xinh xắn, hơi gầy, ăn rất khỏe. Vét sạch thức ăn mà vẫn còn liếm láp thèm thuồng.
Hóa ra anh chàng Boyfriend nầy không yêu Nora, chỉ muốn có chỗ cho tình yêu Ginger êm chăn khăn ấm. 😊😊😊
LikeLiked by 1 person
Viết trong một post lâu lắm rồi NMK. Chuyện Ba Người.
Hai người vui biết bao nhiêu.
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn.
LikeLiked by 1 person