Đầu Mùa Xuân

Liên tiếp mấy ngày trời rất ấm. Đi bộ hôm qua, chiều về lên xe thấy nhiệt độ lên hơn 70 độ F. (21 độ C.) Hoa xuyên tuyết nở rất nhiều nơi. Và lần đầu tiên trong năm 2021 tôi lại nhìn thấy rùa (khoảng tháng 11 hay 12 trời bắt đầu lạnh hung, loài rùa đồng loạt rủ nhau biến mất). Rùa kéo nhau lên những gốc cây gần bờ nằm sưởi nắng có chỗ hàng chục con chen chúc nhau. Ba tấm ảnh mùa xuân bắt đầu. Khuya nay, rạng ngày mai, đổi giờ và cả tuần nữa mới chính thức mùa xuân.

Không biết là hai mẹ con, hay cha con, chị em, anh em, bạn bè, hay lãnh đạo và người đi theo
Hoa rừng. Chẳng biết cây gì.
chim robin dấu hiệu của mùa xuân dù thật ra chúng xuất hiện quanh năm.

6 thoughts on “Đầu Mùa Xuân”

  1. Để ba đi trước xem nước có đủ cạn cho hai cha con mình xuống lội không. Con coi chừng kẻo sâu quá mình có thể chết đuối đó con. Ba ước gì chân mình có màng như chân vịt thì mình bơi dễ hơn : )

    Liked by 2 people

  2. Hoa rừng nhìn mong manh nhưng rất thong dong, bình thản. Em không thấy lá? Cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ là hoa bay tan tác.

    Liked by 1 person

    1. Chưa có lá, Hạnh ạ. Phải trời ấm hơn nữa cây mới ra lá. Thường thường, sau khi hoa rụng rồi lá mới mọc, giống như trường hợp hoa đào. Cây này có lẽ cũng vậy.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s