
Lặng lẽ đường trôi vào nẻo khuất
Vãng lai không một bóng người qua.
Lá vàng rực rỡ không ai ngắm
Gió thoảng mây bay mùa mỗi xa
Lặng lẽ đường trôi vào nẻo khuất
Vãng lai không một bóng người qua.
Lá vàng rực rỡ không ai ngắm
Gió thoảng mây bay mùa mỗi xa
Em không biết làm thơ nhưng hình ảnh này đẹp, thơ của chị cũng làm em rung động, nên em buông xuống đây 4 dòng này. Có lẽ đó là chút cảm giác tương tư mùa thu của mình. Em cảm ơn chị nhé
Thăm thẳm đường thu
Mòn mỏi đợi chờ
Rung rinh xao xác
Bẫng vào hư vô
LikeLiked by 1 person
Rừng lá xanh lá vàng,
Bầu trời xám yên lặng,
Con đường dài thanh vắng.
Dẫn ta vào rừng sâu,
Không biết còn có lối,
Ra khỏi chốn u sầu???
DTQT.
LikeLiked by 1 person