Ở một góc tường của một tòa nhà, bên cạnh thư viện thành phố, dây ivy (trường xuân) đỏ thẩm.
Đứng ở công viên nhìn về tòa nhà đối diện với Viện Bảo Tàng trong thành phố nhìn thấy mùa thu. Tòa nhà này tôi không nhớ tên chỉ nhớ nó nằm cạnh trường Trung học cấp một.
Bụi cây hay cỏ dại trước nhà, hoa rụng hết còn lại cuống hoa.
Từ cửa sổ nơi tôi làm việc nhìn qua thành phố New York thấy tòa nhà cao nhất thành phố New York, có tên là World Trade Center. Tòa nhà này thay thế chỗ của hai tòa nhà bị khủng bố đánh sập.
Một gốc cây trong muôn vàn gốc cây, chụp ở một nơi nào đó không còn nhớ.
Mùa thu vàng chanh cạnh chân cầu.
Trái tim rách nát.
Ở góc một ngôi nhà cổ gần ga xe hỏa.
Đẹp quá Tám ơi !
Cám ơn KA.
Lúc nào qua nhà chị Tám cũng có hình đẹp cho giáo chôm, thích ghê!
Nếu thấy thích xin em cứ dùng.
Hình đẹp quá, HN thích nhất hình “trái tim rách nát”, trái tim này chắc bị mũi tên mà giang hồ xâm trên cánh tay ngày xưa kèm theo câu “Hận đời đen bạc!”.
🙂 HN comment dí dỏm quá.
Em thì thích những dây ivy đỏ thẫm 🙂
Cám ơn em.
Nhà chị gần sát bìa rừng thích thật. Qua hình ảnh mà cũng cảm nhận được không khí trong lành yên tĩnh và sự bình yên
Coi vậy chứ phấn cây cũng nhiều như bụi vậy em ạ. Mùa hè nhờ bóng cây mát hơn dưới phố nhiều. Cám ơn Nhàn ghé thăm.
Chị chụp ảnh đẹp quá. Từ cái ảnh dây trường xuân đỏ li ti bên bờ tường, tới cái ảnh chiếc lá bị sâu ăn nham nhở ( trái tim rách nát ) , tới những góc phố ánh vàng dưới nắng cùng hàng cây …. Đẹp tuyệt.
Em có biết blog chị Nắng Tuyết – chị ấy đang ở Pháp. cũng rất say mê chụp ảnh. Mỗi bức ảnh của các chị chụp đều làm người xem có cảm giác yên bình lắm.
Cuối tuần thật vui chị nhé.
Cám ơn Thùy. Mình tay ngang cứ chụp đại, nhờ màu sắc thôi.