Ai lên xứ hoa đào

Nếu không có lịch, làm sao bạn biết lúc nào là mùa xuân?

Ai Lên Xứ Hoa Đào – Ánh Tuyết hát
Bài thơ Hoa Đào, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, ca sĩ Ngọc Long
Cánh Hoa Yêu – Trường Vũ hát
Ảnh 1. Hàng cây đào ở Walmart.
Ảnh 2. Lựa ra một nhánh ở hàng đào.
Ảnh 3. Cây đào nhà bên cạnh. Đây là loại anh đào rũ (weeping cherry). Những nhánh đào mọc thành dây như một bức rèm hoa. Loại hoa này rất thơm.
Ảnh 4. Lựa ra một vài đóa hoa trong bức rèm.
Ảnh 5. Một sợi dây hoa.

21 thoughts on “Ai lên xứ hoa đào”

  1. Em chỉ mới nhìn ảnh thôi, mà đúng như chị Mai nói, hoa đẹp ngất người. Chị Tám sướng ghê chẳng cần đi đâu xa xôi để ngắm.

    Liked by 1 person

    1. Người ta nói bụt nhà không thiêng 🙂 Mấy năm trước chị vào vườn bách thảo của New York và đặc biệt vườn bách thảo của Brooklyn có nhiều hoa đào, rất nhiều, đủ loại đủ màu, người ta tổ chức lễ hội hoa đào có trình diễn kịch kabuki, butoh, múa kiếm, đánh trống taiko, v. v…. xem rất hay. Cách nhà chị không xa cũng có công viên trồng 4 hay 5 ngàn cây hoa đào. Trong tuần tới, nếu có thể chị sẽ đến xem hoa nở.

      Like

  2. con nhìn cây cỏ ra hoa thì biết, có những loại cây, loại cỏ “vương đèn” ra hoa lạ mà xinh xắn lắm cô. hương thơm ngập đường đi, nhiều mùi lẫn vào nhau thích lắm luôn, mà mùi của jasmine mạnh nhất.

    màu hường dịu dàng dễ thương quá cô! ❤

    ngoài ra con thấy có một điều ngộ ngộ, mấy cây đào/anh đào/anh đào kép này lúc hoa nở rộ nhìn thân cây đen thui thùi lùi luôn, bình thường đâu đến nỗi… hihi

    Liked by 1 person

    1. Tại ánh sáng lúc cô chụp ảnh. Màu trắng và hồng nhạt thường lóa, nên hễ chỉnh cho màu trắng và hồng dịu mắt thì những màu khác như nâu sẽ bị tối hơn và vì thế bị đen. Cây anh đào rũ thơm ngát cả góc sân nhà hàng xóm. Ong bu đầy.

      Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Cô biết chắc chắn một loại là weeping cherry. Còn loại kia, tấm ảnh số 1 và 2, thì cô không biết chắc nó là hoa gì. Hoa đào Nhật có nhiều loại. Hôm qua, cô thấy có một nhóm người Mỹ, đứng ngắm nghía cây magnolia, mấy đứa trẻ hỏi mẹ của chúng, cây này là cherry blossom phải không. Bà mẹ ừ. Thì ra, họ cũng như cô, chẳng biết cây nào là hoa đào. Cô biết loại sakura cánh kép, một loại trắng, hoa đơn năm cánh, có nhụy trông giống như hoa mai. Còn nhiều loại nhìn thì biết nhưng không biết tên. Cây hoa số một có thể là cây hoa hạnh.

      Liked by 1 person

      1. Trên android nó có cái app PlantNet đó cô (chắc appstore cũng có). Mình chụp ảnh lại rồi nó tự quét ra loại cây/hoa gì. Có nhiều loại nhìn rất giống nhau nên mình dễ nhầm lắm 🙂

        Liked by 1 person

        1. Cô right click con chuột nó có cái feature search in web thì nó hiện ra, các ảnh tương tự. Nếu tìm hiểu chi tiết, với những cái tên nó đưa ra có thể tìm ra tên của hoa. Tuy vậy, cô vẫn thích đoán đại, và có sai cũng không sao. Đó là cơ hội để cô làm quen với bạn đọc. Nhiều khi thấy sai họ chỉ giúp.

          Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Cô dùng Canon TS7i ống kính 75-300mm. Máy thuộc loại trung bình, cộng thêm ống kính thì khá nặng và rất cồng kềnh, nhưng cô rất thích dùng nó để chụp ảnh hoa.

      Liked by 1 person

  3. Chị Hà ơi, sao mà lời có thể tả cho hết được vẻ đẹp của hoa đào. Em đặc biệt thích lắm ảnh 2, 4 và 5 trong loạt hình đào này của chị, quá đẹp 😊. Chị ơi, bài hát cuối cùng tựa là gì hả chị? Và có phải giọng ca của Chế Linh không chị?

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Thuha N.V Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s